Bận rộn nơi công sở, vợ gọi điện thúc giục về "luyện tập"
Mặc dù không ai muốn chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng tôi buộc phải kể ra để nhận lời khuyên, vì tôi cảm thấy "sẽ chết vì vợ". Tôi mới cưới vợ được 3 tháng, sau gần 2 năm yêu nhau mà chưa từng vượt qua giới hạn nào. Vợ tôi luôn giữ tất cả cho đêm tân hôn. Tuy nhiên, trong đêm tân hôn, tôi bất ngờ khi thấy vợ trong chiếc váy ngủ mỏng manh và mùi nước hoa quyến rũ. Cô ấy muốn tạo bất ngờ và hứa hẹn một đêm hạnh phúc. Dù có chút bỡ ngỡ, chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời bên nhau.
Sau đêm đó, vợ tôi có vẻ thay đổi, lúc nào cũng đòi hỏi chuyện ấy. Ban đầu tôi vui vẻ chiều theo, nhưng dần dần, tần suất dày đặc khiến tôi mệt mỏi. Có hôm tôi về nhà chỉ muốn ngủ, nhưng vợ vẫn khêu gọi, khiến tôi phải cố gắng chiều lòng. Vợ không hiểu vì sao mình lại có ham muốn mạnh mẽ như vậy, và nói nếu không “hành sự” sẽ thấy bứt rứt khó chịu. Sau 3 tháng cưới, tôi chỉ được nghỉ ngơi vào ngày vợ "đèn đỏ", cảm giác như cô ấy đang mắc nghiện chuyện ấy.
Em chia sẻ với tôi về những khó khăn trong cuộc sống. Dù đi làm, em vẫn thường nghĩ đến vấn đề này. Để giải tỏa, em tìm ảnh "trai đẹp" trên mạng khi nhớ chồng. Nơi "yêu" của vợ chồng em thường thay đổi, có khi là văn phòng, bếp, hay nhà tắm. May mắn là họ ở riêng, nếu không thì không biết sẽ ra sao. Em muốn có con ngay vì đã 34 tuổi, nhưng vợ lại không đồng ý. Cô ấy muốn thời gian yêu đương thoải mái trước khi có con, vì sợ phải kiêng cữ. Dù biết vợ trẻ khỏe nhưng tôi cảm thấy không thể chịu nổi. Hôm nay, vợ gọi điện bảo về nhà có việc gấp, nhưng thực ra là chờ tôi trong phòng ngủ.
Tôi cúp máy và cảm thấy bực bội. Cô người yêu dịu dàng ngày nào giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi ngày càng sợ vợ, và chỉ sau 3 tháng cưới, tôi đã giảm gần 3 kg. Mọi người đều trêu tôi làm việc quá sức. Tôi thật sự xấu hổ và không biết phải làm gì để cô ấy giảm ham muốn, cho tôi một chút không gian sống.



Source: https://afamily.vn/dang-ban-ron-o-van-phong-vo-goi-dien-giuc-ve-tap-tran-7009.chn